Không lâu sau trận thua Wolves ở FA Cup, Man Utd lại tái ngộ Bầy sói ở Ngoại hạng Anh. Trên sân Molineux, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm của Scott McTominay.
Solskjaer khó thể hài lòng với thất bại.
Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau đó, họ phòng ngự lỏng lẻo, và để Diogo Jota có bàn gỡ hòa. Từ đó, Quỷ đỏ thi đấu quá bạc nhược và điều gì cần đến cũng phải đến. Phút 77, trước sức ép từ đội chủ nhà, Chris Smalling đã phản lưới. 2-1 nghiêng về Wolves cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thất bại này khiến Man Utd gặp vô vàn khó khăn trong cuộc đua vào top 4 trước sự cạnh tranh của Tottenham, Chelsea và Arsenal. Cũng cần nhớ rằng, đây là trận thua thứ 3 của Solskjaer và các học trò sau 4 trận gần nhất.
PC_Ads_In_Article
Solskjaer cho biết trên BBC Sport: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Trong 20 phút đầu tiên chúng tôi nên dẫn trước 2 hoặc 3 bàn. Tôi không hề phóng đại.
Chúng tôi đã không tận dụng được những khoảnh khắc lớn của trận đấu.
Scott McTominay đã chơi thực sự tốt tối nay, cậu ấy rất xuất sắc. Cậu ấy đã ghi bàn, đã chơi bóng một cách tràn đầy năng lượng, với đôi chân không biết mệt mỏi. Tôi rất hài lòng với cậu ấy.
Có một vài sai lầm từ chúng tôi. Chúng tôi đã dâng cho họ bàn thắng gỡ hòa, thật sự là vậy."