"Bạn đang cười vì điều gì vậy?
Tôi đang hạnh phúc!
Nhưng sao bạn lại hạnh phúc?
Tôi đang có chiếc áo của Roma.
Nhưng hình như đó là chiếc áo giả?
Không! Dì của tôi đã thêu số lên áo rồi.
Và nếu tôi nói rằng bạn sẽ mặc nó hơn 600 lần nữa thì sao?
Chỉ 1 trận thôi, mọi thứ đã quá tuyệt vời rồi!
Bức ảnh được đính kèm trong lá thư của Daniele De Rossi.
Nhìn lại bức ảnh này, điều mà tất cả các bạn hiện tại đều đã biết, tôi nhận ra rằng mình đã may mắn như thế nào, sự may mắn mà tôi được ban tặng và sẽ không thể nói biết ơn bao nhiêu lần cho đủ.
Đó là một hành trình dài, dữ dội và luôn đi kèm với tình yêu của tôi dành cho đội bóng này.
Tôi không muốn lòng biết ơn của mình chỉ lơ lửng trong suy nghĩ bởi vì khi tôi viết lời cảm ơn, những điều vẽ vời không xuất hiện trong tâm trí, thay vào đó là từng kí ức và cảm xúc, từng khuôn mặt và giọng nói của những con người tôi đã gặp trong cuộc đời này.
Cho phép tôi được gửi lời cảm ơn đến tất cả những người ở Roma mà tôi đã gặp:
Gia đình Sensi, Chủ tịch Pallotta.
Tất cả các anh, các chị đã và đang làm việc tại Trigoria.
Các HLV đã từng hướng dẫn cho tôi. Mỗi người đều dạy cho tôi những điều quan trọng và không hề có ngoại lệ.
PC_Ads_In_Article
Các nhân viên y tế đã chăm sóc tôi. Cả Damiano nữa. Nếu không có họ thì chắc chắn tôi sẽ xuất hiện với màu áo này không nhiều đến như vậy.
Các đồng đội đã từng chơi bên cạnh tôi, họ luôn rất thân thiết trên sân tập. Đây là gia đình của tôi. Cuộc sống hằng ngày ở trong phòng thay đồ tại Trigoria sẽ là nơi tôi nhớ nhất.
Đêm nay, De Rossi sẽ có trận đấu cuối cùng trong màu áo AS Roma.
Bruno, người đã nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở trong tôi và đưa tôi vào đội trẻ của câu lạc bộ tuyệt vời này. Chính tại đây, vào 1 buổi sáng tháng 8, tôi đã gặp Simone và Mancio, những người bạn đã gắn bó với tôi cho đến bây giờ và sẽ còn kéo dài đến trọn đời.
Cảm ơn Davide. Tôi biết anh cũng sẽ ở bên cạnh tôi đến suốt đời.
Cảm ơn anh, Francesco. Tấm băng này đội trưởng đã được anh ban tặng, 1 người đội trưởng tuyệt vời và đồng đội phi thường nhất mà tôi từng thấy trong màu áo này. Không phải ai cũng may mắn được chơi 16 năm bên cạnh thần tượng của mình. Với tất cả sự trân trọng, tôi sẽ trao lại tấm băng này cho Alessandro, 1 người đồng đội khác mà tôi chắc chắn cũng rất xứng đáng để nhận nhiệm vụ cao cả ấy.
Cảm ơn cha mẹ đã nuôi dạy tôi bằng cách truyền tải 2 giá trị luôn giúp tôi mỗi ngày, đó là đừng bắt người khác phải làm những gì bạn không muốn làm cho chính bản thân mình và phải luôn sẵn sàng giúp đỡ những người đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Cảm ơn Ostia, với những người dân biển, nơi tôi đã cai sữa khi còn nhỏ, luôn ở bên khi tôi còn là 1 thiếu niên và chào đón tôi trở lại khi đã trưởng thành.
Cũng xin cảm ơn những người trong gia đình đã luôn ủng hộ tôi. Không có Gaia, Olivia, Noah và trên tất cả là Sarah, tôi sẽ không thể trở thành 1 người đàn ông như ngày hôm nay.
Cảm ơn các Romanista, những cổ động viên của tôi. Hãy cho phép tôi được nói lời cảm ơn các bạn trong ngày hôm nay, vì tình yêu của các bạn, tôi sẽ tiếp tục là 1 phần trong trái tim của bạn. Các bạn chính là lí do khiến tôi gắn bó với thành phố này lâu đến như vậy. Ngày mai sẽ là lần thứ 616 tôi đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.
Vài năm trước đây, vào ngày 26 tháng 5, chúng tôi đã sống 1 ngày mà sau đó tất cả đều nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể cười trở lại. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi nhìn thấy hình xăm của 1 Romanista với dòng chữ: “Ngày 27 tháng 5 năm 2013, những ngọn gió vẫn thổi”. Tôi không biết hình xăm ấy là của ai nhưng tôi biết gió sẽ thổi trở lại vào ngày 27 tháng 5 này.
Chiếc băng đội trưởng của De Rossi sẽ được trao lại cho Alessandro Florenzi.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình cảm của các bạn như trong những ngày vừa qua, nó đã ôm trọn những suy nghĩ của tôi và lấp đầy trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi thấy các bạn đoàn kết vì 1 điều gì đó như những gì các bạn đã thể hiện. Bây giờ, món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể dành cho tôi là gác lại tất cả sự tức giận ấy sang 1 bên để ủng hộ điều đặc biệt nhất mà chúng ta đang cùng quan tâm bằng tất cả trái tim của mình – đó là AS Roma.
Không ai yêu các bạn nhiều hơn bản thân tôi.
Tạm biệt.
Daniele De Rossi."