Dù không còn nhiều nghi ngờ với thương vụ lịch sử này, nhưng tất cả vẫn đang hồi hộp chờ thông báo chính thức từ một trong các bên liên quan. Nguồn tin từ trang báo Al Watan của Qatar mới đây cho biết rằng, Neymar sẽ có mặt ở Ả Rập để tiến hành kiểm tra y tế cùng PSG sau khi vừa kết thúc tháng 7.
PC_Ads_In_Article
Sở dĩ mọi chuyện xảy ra ở ngày đầu tháng Tám, vì trước đó giữa Neymar cùng Barca có điều khoản rằng anh sẽ nhận được 26 triệu euro cho 'lòng trung thành' nếu ở lại Barca đến ngày 31/07/2017. Đó cũng là lý do cầu thủ này quyết định im lặng cho đến tận mốc thời gian này.
Nếu thực sự đúng như vậy, thì rõ ràng chủ tịch Josep Maria Bartomeu đáng bị chỉ trích cho sự ngây thơ của mình. Bản thân Neymar cũng không quay về Barcelona sau ICC, mà bay đến Trung Quốc để tham gia một sự kiện quảng bá.
Một nguồn tin khác cũng từ Qatar cho biết rằng chủ tịch PSG là ông Nasser Al-Khelaifi chẩn bị mượn danh nghĩa công ty Qatar Sports Investment của ông để ký hợp đồng tài trợ 300 triệu euro cho Neymar để anh làm đại sứ hình ảnh tại World Cup 2018. Và tiền đạo này sẽ sử dụng số tiền đó để tự phá vỡ hợp đồng với Barca. Như vậy, đội bóng nước Pháp sẽ tránh được một khoản thuế khá lớn và né luôn luật công bằng tài chính.