Aston Villa và tham vọng lật đổ trật tự Ngoại hạng Anh
Aston Villa của Unai Emery từng bước thay da đổi thịt, lột xác để trở thành một CLB đủ sức chen chân vào nhóm các ông lớn Ngoại hạng Anh.
Mới nhất:
Kết quả tìm kiếm
Tìm thấy 10000 bài viết
Aston Villa của Unai Emery từng bước thay da đổi thịt, lột xác để trở thành một CLB đủ sức chen chân vào nhóm các ông lớn Ngoại hạng Anh.
Sau thất bại tại chung kết Champions League, Arsenal lên kế hoạch bán hàng loạt trụ cột như Martinelli, Trossard và cân nhắc để đội trưởng Martin Odegaard ra đi nhằm tái thiết lực lượng.
Cùng các chuyên gia ESPN phân tích chi tiết về ngân sách, nhu cầu nhân sự, mục tiêu mua sắm và danh sách thanh lý của 7 câu lạc bộ hàng đầu Ngoại hạng Anh trước thềm phiên chợ hè 2026 mở cửa.
Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ Ferran Torres như một phương án tăng cường hàng công. Tiền đạo người Tây Ban Nha có thể phải ra đi để dọn đường cho những bản hợp đồng mới của Barcelona.
Tiền vệ Fabio Vieira đang tiến rất gần đến việc gia nhập Hamburg bằng một bản hợp đồng mua đứt sau khi từ chối quay lại Arsenal. Dù cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bày tỏ nguyện vọng ở lại, quá trình đàm phán giữa hai câu lạc bộ vẫn đang gặp khó khăn do khoảng cách về mức giá.
Huấn luyện viên Xabi Alonso kiên quyết giữ chân tài năng trẻ Josh Acheampong tại Chelsea, từ chối mọi lời đề nghị từ Real Madrid và Man City để biến hậu vệ 20 tuổi thành hạt nhân của đội bóng.
Hậu vệ Marc Pubill xác nhận đã trực tiếp khuyên người đồng đội tại tuyển quốc gia Tây Ban Nha là Marc Cucurella chia tay Chelsea để chuyển đến đầu quân cho Atletico Madrid.
Quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Arne Slot của câu lạc bộ Liverpool không đơn thuần là động thái xoa dịu sức ép dư luận, mà thực chất bắt nguồn từ những bản báo cáo thống kê tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua.
Cựu cầu thủ Micah Richards thúc giục câu lạc bộ Arsenal chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez cùng hai tân binh khác để duy trì vị thế cạnh tranh danh hiệu dài hạn.
Trong buổi lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal, đội trưởng Martin Odegaard đã vô tình gây ra một tình huống dở khóc dở cười khi đánh đầu trúng một viên cảnh sát.