Siêu phẩm của Barkley
Sau hai kỳ chuyển nhượng "im hơi lặng tiếng", Chelsea đã tạo mọi điều kiện cho HLV Frank Lampard xây dựng đế chế của riêng mình trong phiên chợ Hè. Tổng cộng 7 tân binh đã cập bến Stamford Bridge tính đến thời điểm này, và hiển nhiên, càng nhiều bản hợp đồng mới được The Blues thực hiện, thì cơ hội ra sân của các cầu thủ còn lại càng sụt giảm.
PC_Ads_In_Article
Điển hình như trường hợp của Ross Barkley, người đã gia nhập Chelsea từ Everton. Mùa trước, dù có tổng cộng 31 lần ra sân trên mọi đấu trường nhưng anh không thể tìm được một vị trí chính thức tại Stamford Bridge. Và với việc The Blues chiêu mộ thành công Kai Havertz, tương lai của Barkley càng trở nên mờ mịt, bởi vị trí mà anh thi đấu vốn đã có sự hiện diện của Mateo Kovacic, Mason Mount hay Ruben Loftus-Cheek.
Barkley chính thức đến Villa.
Hiển nhiên, ra đi sẽ là quyết định đúng đắn nếu Barkley còn muốn cạnh tranh một suất trong hàng tiền vệ ĐT Anh. Và mới đây, Chelsea vừa đưa ra thông báo cựu cầu thủ của Everton đã chính thức gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn đến hết mùa này.
Với Barkley, Villa đã có cho mình tân binh thứ năm trong mùa Hè. Thực tế, họ còn có ý định chiêu mộ một cầu thủ khác của Chelsea là Loftus-Cheek. Tuy nhiên, sau thương vụ Barkley, họ sẽ không được phép mượn thêm bất kỳ cái tên nào nữa từ đội chủ sân Stamford Bridge.