HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thay mới hàng tiền vệ khi quyết định cất Nemanja Matic trên băng ghế dự bị. Bên cạnh đó, Ander Herrera cũng phải ngồi ngoài vì bị đau nhẹ. Fred và Scott McTominay là hai cái tên được chọn để thi đấu bên cạnh Paul Pogba.
Thành quả đã sớm đến ngay từ phút 13 khi Manchester United có bàn thắng mở tỉ số. Xuất phát từ pha phối hợp ở trung lộ, Scott McTominay đã có pha dứt điểm khó chịu khiến thủ thành Rui Patricio phải vào lưới nhặt bóng.
Scott McTominay đã chơi hay khi được đá chính.
PC_Ads_In_Article
Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ Scotland cho Quỷ đỏ sau 41 lần được ra sân. Ở trận đấu này, cầu thủ sinh năm 1996 đã được bố trí thi đấu nhô cao thay vì đá tiền vệ phòng ngự. Lòng tin của Solskjaer dành cho câu học trò đã được đền đáp.
"Pha dứt điểm tuyệt vời của Scott McTominay. Tình huống di chuyển sang cánh trái của Jesse Lingard, sau đó anh ta theo bóng và đưa ra đường chuyền cho Fred trước khi đến chân McTominay. Ở khoảng cách 20m, cậu ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu đó là đưa bóng vào góc dưới khung thành", cựu cầu thủ Chelsea, Pat Nevin chia sẻ trên BBC.
Nếu như số 39 của M.U đã chơi hay thì Fred đã khiến các CĐV phải thất vọng. Ở phút 25, cầu thủ người Brazil đã để mất bóng gần khu vực 16m50 và Wolves đã tận dụng sai lầm này để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.