Báo chí Philippines tôn trọng HLV Kim Sang-sik sau thất bại tại SEA Games 33
BongDa.com.vnTruyền thông Philippines bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà thua U22 Việt Nam 0-2 tại bán kết SEA Games 33, đồng thời thán phục tài điều chỉnh nhân sự "thần sầu" của HLV Kim Sang-sik.
Trận bán kết SEA Games 33 trên sân Rajamangala đã khép lại với chiến thắng kịch tính 2-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Mặc dù thất bại đau đớn ở những phút cuối cùng, truyền thông Philippines vẫn dành những lời tôn trọng đặc biệt cho tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik.
Các tờ báo lớn tại quốc gia này đồng loạt nhận định, chính sự cao tay trong chiến thuật và khả năng dùng người của nhà cầm quân người Hàn Quốc là nguyên nhân trực tiếp khiến giấc mơ vào chung kết của U22 Philippines tan vỡ.
Kênh truyền hình ABS-CBN Sports phân tích sâu về bước ngoặt của trận đấu, nhấn mạnh vào khả năng đọc tình huống nhạy bén của ông Kim. Trong hiệp một, U22 Philippines đã chơi đầy quả cảm, tạo thế trận đôi công sòng phẳng và đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ thành Nicholas Guimaraes.
Tuy nhiên, cục diện hoàn toàn đảo chiều sau giờ nghỉ khi HLV Kim Sang-sik thực hiện những điều chỉnh ở tuyến giữa để kiểm soát lại thế trận. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng định đoạt số phận trận đấu của Văn Thuận (phút 89) và Thanh Nhàn (phút 90+2) đều đến từ những "quân bài tẩy" được ông Kim tung vào sân từ ghế dự bị.
Trang Inquirer mô tả không khí đầy tiếc nuối khi các cầu thủ trẻ Philippines gục ngã và bật khóc nức nở ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Dẫu vậy, báo chí nước này khẳng định thầy trò HLV Garrath McPherson có quyền ngẩng cao đầu tự hào.
Việc lọt vào bán kết SEA Games sau 34 năm chờ đợi đã là một trang sử mới. Tờ Remate thừa nhận U22 Việt Nam là một tập thể kỷ luật và xuất sắc hơn, xứng đáng góp mặt ở trận tranh huy chương vàng. Trong khi đó, U22 Philippines sẽ xốc lại tinh thần để hướng tới trận tranh huy chương đồng quan trọng sắp tới.




