Hết Tevez bùng nổ, rồi lại đến Rooney & Park thay nhau tỏa sáng. M.U dễ dàng đánh bại Fulham bốn bàn không gỡ, qua đó giành tấm vé thứ hai lọt vào bán kết FA Cup, tối 7/3.
Cách đây hơn hai tuần, M.U từng dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Fulham (3-0). Trở về sân nhà, trong khuôn khổ FA Cup, hẳn thầy trò Roy Hodgson rất muốn rửa mối hận cũ. Tuy nhiên, đương đầu một "Quỷ đỏ" quá hùng mạnh, kết cục mà đội bóng thành London phải hứng chịu lần này còn tồi tệ hơn.
|

|
|
Tevez đánh đầu cận thành mở tỉ số - Ảnh: Getty.
|
Ngay ở hiệp một, Tevez thăng hoa lập cú đúp tuyệt đẹp, thể hiện bản năng săn bàn thính nhạy. Bốn mươi lăm phút còn lại, dù các bóng áo đỏ đá như đi dạo, ung dung điều tiết nhịp độ. Nhưng Rooney và Park Ji-Sung vẫn tiếp tục điền tên mình vào bảng tỉ số.
Vùi dập Fulham 4-0, Red Devils không những đoạt tấm vé chính thức vào vòng bán kết FA Cup, mà còn gián tiếp gửi lời đe dọa đến Inter Milan - đối thủ sắp tới tại lượt về vòng knock-out Champions League.
Tỏ ra khá tôn trọng đội chủ nhà, Sir Alex Ferguson tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Chỉ có hai sự thay đổi so với trận gặp Newcastle hồi giữa tuần (Anderson thế chỗ Ronaldo, Tevez thay Berbatov). Chính lối đá cởi mở mà HLV Hodgson yêu cầu các học trò áp dụng giúp cuộc đấu trở nên hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Phút thứ ba, Tevez đưa ra lời cảnh báo về phía cầu môn Fulham, khi thực hiện cú volley đập đất, buộc Schwarzer phải tung người hết cỡ đẩy ra. Các bóng áo trắng cũng thi đấu tích cực và có thời điểm gây được áp lực mạnh trước khung gỗ Van der Sar.
Bắt nguồn từ đường chuyền dài của Davies, Johnson chích nhẹ mũi giày làm đổi hướng bóng khiến Van der Sar lao ra lỡ trớn. May cho M.U là Vidic đã kịp lao về giải nguy ngay trên vạch vôi. Ở tình huống tiếp theo, Murphy tạt đẹp để Dempsey bật cao đánh đầu nguy hiểm.
|

|
|
Sir Alex lo lắng khi Rio Ferdinand gặp chấn thương - Ảnh: Getty.
|
Chính lúc bị sức ép đè nén, "Quỷ đỏ" lại thể hiện được bản lĩnh với bàn mở tỉ số bất ngờ. Từ đường phạt góc, Rooney đánh đầu chuyền cho Tevez. Trong tư thế thuận lợi sát khung gỗ, ngôi sao người Argentian dễ dàng kết thúc nối, khai thông bế tắc cuộc chạm trán.
Có bàn thắng làm lưng vốn, các học trò ngài Alex Ferguson như được giải tỏa tâm lý, làm chủ cục diện trong quãng thời gian còn lại của hiệp một. Rooney hoạt động xông xáo lôi kéo các hậu vệ Fulham, tạo ra nhiều khoảng trống cho các đồng đội.
Phút 30, sau pha chồng biên phải nhuần nhuyễn, Park căng ngang "dọn cỗ" cho Rooney. Nhưng chân sút người Anh lại đệm trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Lấn lướt hoàn toàn ở khu trung tuyến, bàn thắng thứ hai đến với M.U như một lẽ tất yếu.
Nhận bóng từ gần giữa sân, Tevez đột phá táo bạo rồi tung ra cú đại bác từ khoảng cách 25m, đưa bóng bay liệng vào góc lưới cao, nâng tỉ số lên 2-0. Cuối hiệp, hậu vệ O’Shea dâng cao cũng suýt lập công. Nhưng cú sút căng vào góc hẹp đã bị Schwarzer đẩy ra.
Qua giờ giải lao, M.U gặp tổn thất lớn khi trung vệ Ferdinand phải rời sân vì chấn thương (Evans vào thay). Tuy nhiên, sự vắng mặt của người đội trưởng không hề làm suy giảm sức mạnh của "Quỷ đỏ".
|

|
|
Park hoàn tất chiến thắng cho "Quỷ đỏ" bằng bàn thắng đẹp lúc cuối trận - Ảnh: Getty.
|
Phút 50, Rooney đã tìm được bàn thắng cho riêng mình. Nhận đường chuyền từ chân Anderson, tiền đạo đeo áo số 10 kết thúc khéo léo đầu vòng cấm, không cho Schwarzer cơ hội cản phá.
Đến lúc này, Sir Alex có thể an tâm hướng về trận đấu với Inter vào giữa tuần sau. Bằng chứng là ông lập tức rút O'Shea và Rooney ra sân dưỡng sức. Dẫu vậy, quyền kiểm soát trận đấu tiếp tục thuộc về đội khách, trong bối cảnh các cầu thủ Fulham gần như buông xuôi.
Park Ji-Sung thi đấu khá nổi bật, nhiệt tình và luôn xuất hiện trong những điểm nóng. Anh cùng Tevez thường xuyên đe dọa cầu môn Schwarzer bằng những pha đi bóng ngẫu hứng và dứt điểm khó chịu.
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng "Three-lung-Park" (Park ba phổi) cũng được đền đáp bằng bàn ấn định chiến thắng 4-0. Cắt đường đường chuyền của đối phương, Park dẫn bóng vào vòng cấm rồi cứa lòng ghi bàn vào góc xa.
Đội hình ra sân:
Fulham: Schwarzer, Pantsil, Hangeland, Hughes, Konchesky, Davies, Etuhu, Murphy (Dacourt 58’), Dempsey, Zamora (Gera 67’), Johnson (Kamara 60’).
Man Utd: Van der Sar, O’Shea (Eckersley 52’), Ferdinand (Evans 46’), Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Anderson, Park, Rooney (Welbeck 64’), Tevez.
Bàn thắng: Tevez 20, 35’, Rooney 50’, Park 81’ |